Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Và rồi người ta dọn ra một cái bàn khổng lồ và một tiệc cưới hoa lệ diễn ra. Hôm đó công chúa còn xinh đẹp hơn bình thường. Nhạc đang chơi. Những cô gái xinh như trăng nhảy múa bên dưới.
Được rồi, nhưng trước đó là gì? Ôi, đừng nghĩ về nó. Một nàng tiên đen đập vào cửa sổ như một con thiêu thân. Bốn mươi tên cướp đánh mất những chiếc dao dài và râu trong cuộc chạy trốn, và con rồng—bị biến thành một con bọ—ngủ yên trên một chiếc lá hạnh đào.
Zbigniew Herbert, “From the End,” Elegy for the Departure and Other Poems, trans. Bogdana and John Carpenter (Ecco, 1999). This poem also appeared in The New Yorker (April 27, 1998 Issue).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.