Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Ngày xửa ngày xưa có một vị hoàng đế. Ông ta có cặp mắt vàng và bộ hàm của kẻ săn mồi. Ông ta sống trong một cung điện đầy tượng đá và cảnh sát. Một mình. Ông ta thường thức dậy vào ban đêm và la hét. Không ai ưa ông ta cả. Ông ta thích nhất là săn bắn và khủng bố. Nhưng ông ta tạo dáng chụp ảnh với những đứa trẻ và hoa. Khi ông ta chết, không ai dám gỡ các bức chân dung của ông ta. Nhìn mà xem, có khi bạn vẫn còn cái mặt nạ của ông ta ở nhà.
Zbigniew Herbert, “Emperor,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.