Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“có quá nhiều chiếc đồng hồ” – E. E. Cummings

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

có quá nhiều chiếc đồng hồ

có quá nhiều chiếc đồng hồ
tích tắc ở mọi nơi chỉ mọi người
đã tắc tích mấy giờ ví
dụ tích tích sáu tắc giờ tắc
kém năm tích

mùa Xuân không được điều chỉnh và không
ra khỏi trật tự và các kim
của nó cũng không giật giật đi
qua các con số chầm chậm

                                              chúng ta không
lên dây cho nó nó không có những trọng lượng
các dây cót các bánh răng bên trong của
tấm thân mảnh mai của nó không quả thật thế em yêu
không có gì như thế.

(Nên,khi nụ-hôn Mùa xuân đến
chúng ta sẽ hôn nhau hôn lên hôn đôi hôn
môi bởi vì tích những đồng hồ tắc không tạo nên
một tắc tích khác biệt nào
với nụ-hôn-nụ-hôn em và với
nụ-hôn tôi)

E. E. Cummings, “there are so many tictoc,” Etcetera: The Unpublished Poems (Liveright, 1983).

Copyright © 1983 by the Trustees for the E. E. Cummings Trust | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 7, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: