Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Đó là màu xanh đẹp nhất đời tôi: khô, cứng, và thuần khiết đến khó thở. Những thiên thần không khí khổng lồ từ từ đi ra từ đó.
Cho đến khi tôi bỗng thấy một chiếc đinh, hoen gỉ, cắm xiên lên trời. Tôi đã cố quên nó đi. Vô ích, khóe mắt tôi không ngừng mắc vào đinh.
Và còn lại gì bầu trời của tôi? Một màu xanh tím bầm.
Zbigniew Herbert, “A Nail in the Sky,” The Collected Poems: 1956–1998, trans. Alissa Valles (Ecco Press, 2007).
Copyright © 1961 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.