Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Nó thường bắt đầu một cách vô hại với sự tăng tốc, thoạt tiên không ai chú ý, của vòng quay trái đất. Rời nhà lập tức và đừng mang theo bất cứ người thân nào. Lấy một số vật dụng thiết yếu. Đặt mình càng xa trung tâm càng tốt, gần rừng biển hoặc núi, trước khi cái chuyển động quay cuồng, mỗi lúc một dữ dội hơn, bắt đầu đổ vào giữa, gây ngạt thở trong các ghetto, tủ, hầm. Bám chặt vào chu vi ngoài. Cúi đầu xuống. Giữ hai tay luôn luôn rảnh. Chăm sóc các cơ chân.
Zbigniew Herbert, “Practical Recommendations in the Event of a Catastrophe,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).
Copyright © 1969 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.