Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Trên thực tế voi rất nhạy cảm và hay lo lắng. Chúng có một trí tưởng tượng sống động cho phép chúng đôi khi quên đi vẻ bề ngoài của mình. Khi xuống nước, chúng nhắm mắt lại. Thấy đôi chân của chính mình chúng tủi thân và khóc.
Tôi từng biết một con voi yêu một con chim ruồi. Nó sụt cân, không ngủ và cuối cùng chết vì một bệnh tim. Những người không biết về bản chất của voi nói: nó béo phì quá.
Zbigniew Herbert, “Elephant,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).
Copyright © 1957 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.