Zbigniew Herbert (1924–1998) là nhà thơ người Ba Lan. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải nhà nước Áo cho văn chương châu Âu năm 1965, giải Herder năm 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.
Chúng ta sống trong chiếc giường hẹp của cơ thể mình. Chỉ những kẻ tay mơ mới bồn chồn trong đó không dứt. Bạn không được quay quanh trục của chính mình, vì khi đó những sợi chỉ sắc bén sẽ quấn quanh trái tim như một ống chỉ.
Bạn phải khoanh tay đặt sau cổ, nhắm hờ mắt và trôi xuôi xuống dòng sông lười biếng này, từ Nguồn Tóc cho đến tận Thủy tinh thể Đục đầu tiên của Móng chân Cái.
Zbigniew Herbert, “The Hygiene of the Soul,” Selected Poems, trans. Czesław Miłosz and Peter Dale Scott (Penguin, 1968).
Copyright © 1961 by Zbigniew Herbert | Nguyễn Huy Hoàng dịch.